Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Năm Mới

Tác giả: Trần Hữu Nghiễm

Hình như năm cũ còn đâu đó
Trong những chiều sương khói vô tình
Ngày qua không hẳn là đã mất
Người đi còn nhân ảnh lung linh
Năm cũ hiện hình trong bóng cây
Bên bờ sông sóng vỗ đêm ngày
Lời em nào phải tan theo gió
Còn lạnh trời xa những đám mây.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Trăng Lạnh
  • Chùa Làng
  • Thuở Nào
  • Người Đẹp Nhất
  • Gởi Huế
  • Nói Hay Là Không Nói
  • Dấu Cũ
  • Nghĩa Tình
  • Tháng Giêng
  • Trước Biển
Thơ tương tự
  • Năm Mới (Hoài Vân)
  • Nấm Mối (Hồ Thanh Điền)
  • Năm Mới (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Năm Mới (Lê Minh Thành)
  • Năm Mới (Nguyễn Khánh Chân)
  • Năm Mới (Dũng Lê Ngọc)
  • Năm Mới (Trần Tế Xương)
  • Năm Mới (Phan Ni Tấn)
  • Năm Mới 2019 (Đặng Hoàng Vũ)
  • Năm Mới Canh Tý 2020 (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
Thơ bạn muốn xem
  • Cà Phê Paris 5
  • Hỏi Thăm Người Em Nhỏ
  • Chữ Trinh
  • Bóng Dừa Hậu Giang
  • Mưa Sài Gòn...
  • Quỳnh Lưu Quê Tôi
  • Chào Mừng.
  • Mãi Mãi Thương Nhau
  • Lặng Lẽ Giữa Đêm Đông
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 722.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quang Lãng
  • ONLY
  • Viễn
  • Mũm Mĩm
  • Nguyễn Ngọc Hưng
  • Lê Đăng Khánh
  • Huỳnh Nhật Hà
  • Đỗ Mỹ Loan
  • Vũ Duy Hiển
  • Nguyễn Quý
©2026 - CungThuGian.com