Mười Năm ...............

Tác giả: Châu Thái Lê

Mười năm !
Vừa đủ trên tay đếm
em hẳn bây giờ đã ấm êm
mười năm trôi nổi cùng định mệnh
đời chảy ngang ta lắm muộn phiền

mười năm ta muốn làm thi sĩ
viết lại chuyện lòng gởi gió mây
bài thơ dang dở chiều thu ấy
người khuất dạng rồi biết gởi ai ....

mười năm dạo lại cung đàn cũ
để nhớ môi em hát ngọt ngào
mười năm mòn mỏi từng cơn ngủ
ta vẫn gặp người giữa chiêm bao

mười năm sương muối pha màu tóc
hồn cũng già nua với lương tâm
rồi đêm mơ thấy người yêu khóc
ta trách đời ta trót lỡ lầm

mười năm hoá kiếp làm cánh vạc
gọi khẻ tên ai những đêm tàn
mười năm thuyền đỗ về bến khác
ta đứng lạc loài giữa thế gian ......


Oct 05/05

Châu Thái Lê
Chưa phân loại
Uncategorized