Muối Mặn

Tác giả: HẢI THỤY

MUỐI MẶN
.
Thân ngựa chứng
...nên suốt đời
rong ruổi
Năm mươi U -
chưa ngáng cỏ
đi - về
Chẳng thèm hiểu vì sao - bờm tóc rối
. . .và vì sao chưa mỏi vó đam mê

Nhớ thuở lắc - lơ một ngày biển động
Cánh Buồm trôi hút mãi - một phương chờ
Nhuốm ước mơ ... bạc đầu con sóng
Giục bước ta hoang điệu lý không bờ

Vô cớ chiều nay ngang qua - bãi cũ
Đã mười năm hơn cứ ngỡ ... bây giờ
Dã tràng xưa vẫn còng lưng xe cát
Nuối tiếc gì - nguệch ngoạc những dòng thơ

Thôi đành lỡ
xin Đời
làm Lữ Khách
Gùi . . . sóng -
lên Miền Cao vỗ về ta
Cho nguôi câu " gừng cay -
Dẫu mai tình có ... muối mặn " -
nẻo xa !

HẢI THỤY
Chưa phân loại
Uncategorized