Bởi Lầm Tin

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Tôi mong lắm một câu thật dạ
Cớ sao người dối trá thêm đau
Xót xa đớn lụy nát nhàu
Tâm hồn nhức nhối ngày sau in hằn.

Lòng chân cũng đâu ngăn cản được
Để mặc chàng cất bước đi qua
Mắt mi ướt đẫm lệ nhòa
Bởi vì mê mải thiết tha ngóng chờ.

Đã từng gửi vần thơ dâng tặng
Hứa mai này nghĩa đặng duyên tơ
Mà nay ai đó hững hờ
Mang lời tình tứ trao cho bạn mình.

Những cảm xúc lặng thinh buồn tẻ
Vẫn êm đềm quạnh quẽ buông trôi
Ân sâu giờ cũng muốn rời
Thôi đành giã biệt tim côi chán chường
3/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized