Chiều Trên Ngã Ba Sông

Tác giả: HẢI THỤY

CHIỀU TRÊN NGẢ BA SÔNG


Rẽ phía Tam Giang vẳng nghe sóng hát
Lời bổng - trầm ký ức xanh xưa
Ôi thoáng nhớ những buổi chiều mưa
Ngồi bên nhau chung bao điều mơ ước

Con nước xuôi đếm thời gian trôi ngược
Người bây giờ - xa lắc với trời mơ
Trước ngả ba sông … ta thấy bơ ngơ
Trễ chuyến đò duyên – biệt mù tăm cá

Tôi với em chừ hai mảnh đời khác lạ
Đông – tây phương ngàn …tưởng tiếc chi nhau
Mùa thu đó ba mươi mấy năm sau
Một mình ai lặng thầm đối bóng

Lục bình duềnh bỗng thêm xao động
Xô mạn lòng về phía chênh vênh
Năm tháng qua - chìm khoảng mông mênh
… ngày vào đêm sót vài vạt nắng
__ __

Sưỏi bước chân hoang dặm dài nghỉ nặng
Chạng vạng tình loang tím – một miền yêu !

HẢI THỤY
Chưa phân loại
Uncategorized