Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mưa

Tác giả: Nguyên Hải

Mưa rơi nước có về nguồn
Nước trôi ra biển, sợi buồn có theo
Mà sao những hạt mưa gieo
Nặng lòng nhân thế lêu hêu những tình

NGUYÊN HẢI
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Lỡ
  • Tâm Sự Gởi Người Láng Giềng Phương Bắc
  • Giao Thừa Khai Bút
  • Nguyên Tiêu Canh Dần
  • Đêm Chờ
  • Xa Mẹ
  • Tỉnh Thức
  • Sớm Mai Bên Hinh Bồng
  • Xuân Đến An Vui Phước Lộc Muôn Nhà
  • Cửu Khúc Chào Xuân
Thơ tương tự
  • Mưa (Quang Dũng)
  • Mưa (Thiên Ân)
  • Mưa (Sao Mai)
  • Mưa (Phuong Vuong)
  • Mưa (Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi)
  • Mưa (Nguyễn Bính)
  • Mưa (Gió Bụi)
  • Mưa (Hương Ngọc Lan)
  • Mưa (Hồ Dzếnh)
  • Mưa (Vong Sầu)
Thơ bạn muốn xem
  • Mưa Chiều Vội
  • Biển Và Em
  • Gió Trăng Còn Đó
  • Nỗi Niềm
  • Hoàng (Hữu) Hạc Lầu
  • Tháng Sáu Xưa
  • Phận Gái Quê
  • Nếu 1
  • Trung Thu Về…
  • Chiều Mưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Lê Tú
  • Dang Dat
  • Phạm Thanh Hà
  • Nguyễn Trọng Tạo
  • Chu Đình
  • Thanh Nam
  • Kiem Ka
  • Anh Thơ
  • Trần Thi Thủy
  • Yên Sơn
©2026 - CungThuGian.com