Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mưa.....

Tác giả: Tâm Như

Nước mắt em trong mưa!
Lau hoài nên chẳng hết
Có lẽ anh khó biết
Đâu nước mắt, giọt mưa!

Em là thế ... giả vờ
Nên anh hoài không hiểu
Bởi vì đời khóc diễu
Em lặng lẽ ... nhìn thôi ...

ừ thì mưa cứ rơi
để em tránh trả lời:
rằng có anh bên cạnh ...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Xa Lạ Đến Thương Yêu!
  • Mảnh Vỡ Đời Nhau
  • Tâm Sự Đồng Hồ
  • Nếu
  • Yêu Nhé….
  • Là Yêu
  • Mộng?
  • Cảm Ơn Em
  • Nhớ Thu
  • Con Của Mẹ
Thơ tương tự
  • Mưa (Quang Dũng)
  • Mưa (Thiên Ân)
  • Mưa (Sao Mai)
  • Mưa (Phuong Vuong)
  • Mưa (Nguyễn Ngọc Quỳnh Thi)
  • Mưa (Nguyễn Bính)
  • Mưa (Gió Bụi)
  • Mưa (Hương Ngọc Lan)
  • Mưa (Hồ Dzếnh)
  • Mưa (Vong Sầu)
Thơ bạn muốn xem
  • Về Thăm Quê Em
  • Đi Ngang Qua Tòa Khâm-sứ
  • Truờng Áo Tím
  • Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp -25
  • Quãng Đời Vé Số Cầm Tay
  • Khóc Hàn Mặc Tử
  • Ngựa Con Của Mẹ
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 976.
  • Khúc Sầu Ly Biệt
  • Thu Đã Về Ngang Cửa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
  • HOANGHAI
  • Thiên Khúc
  • Nguyễn Văn Thưởng
  • Thủy Sinh
  • Hoài Khanh
  • Hanvinh
  • Đắc Khang
  • Hương Quê Hương
©2025 - CungThuGian.com