Mùa Thu Tinh Khôi

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

MÙA THU TINH KHÔI
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Em bước qua mùa thu rất tinh khôi
Sáng mờ sương ngàn ánh dương rực rỡ
Gió Heo may nhẹ nhàng như hơi thở
Dường như tim anh vụn vỡ mất rồi

Em bước qua mùa thu rất tinh khôi
Nghe sắc hương thu đất trời tinh khiết
Phố bổng xôn xao rằng em có biết
Trong tà áo dài tha thướt dáng em

Con đường đến trường chút lạ chút quen
Nắng cứ trêu đùa cho em e thẹn
Dáng em bước qua mùa thu bẻn lẻn
Có ánh mắt nào len lén ngu ngơ

Em bước qua mùa thu như giấc mơ
Em chẳng biết có gả khờ lạc bước
Hắn bơ vơ giữa dòng người xuôi ngược
Con đường đến trường hắn ước kề bên

Em bước qua mùa thu như lãng quên
Mùa thu tinh khôi em mang xuống phố
Chút gió heo nay nhẹ nhàng lá đổ
Cho một gả khờ nhung nhớ bâng khuâng .

          Ngày 17 .08. 2015
Chưa phân loại
Uncategorized