Mưa Rơi Trên Ngày Tháng Cũ

Tác giả: Tulipdenus

Mưa rơi trên ngày tháng cũ
Hoa đã phai màu, càng xác xơ...

Lấy thơ ngày cũ dưới trăng xem
Sợ ánh trăng xem cũng yếu mềm
Tình thơ ngỏ ý chưa phai ý
Đã vội xa người, buồn vỡ đêm

Con đường quen, vắng bước chân quen
Chỉ nghe run rẩy cây lìa lá
Quen bỗng ngày kia thành xa lạ
Hỏi xem lòng tan nát về đâu?

Ai mà hiểu được lẽ xa nhau?
Hỏi trăng, chỉ thấy trăng dần úa
Hỏi hoa, thấy hoa sầu mấy thủa
Hỏi lòng, chỉ thấy một mùa đông!

Ta về nghẹn trước dòng sông
Dòng sông quẫy sóng chia lòng vỡ tan

Buồn ơi, cho câu hát sang ngang
Người xưa vốn đa đoan đến giờ
Thơ cũ đốt lên khói nhạt mờ
Che hoen mắt thẳm, duyên hờ trả duyên
Chưa phân loại
Uncategorized