Mùa Hoa Bưởi

Tác giả: Ngô Anh Tuấn

Tiết tháng Ba như đã độ sang hè
Hương hoa bưởi dầm dề trong ngõ phố
E ấp cành hoa, búp tròn nho nhỏ
Nét đẹp dịu dàng dân dã thôn quê

Hà Nội bình yên mỗi lúc chiều về
Muốn hít thật sâu mùi hương thuần khiết
Em đậu xe, cạnh đầu đường Đông Tác
Sà vào gánh hàng thỏa thích hà hơi

Nhớ lại tuổi thơ thường nhặt hoa rơi
Về ướp hương trà bằng nhành nụ trắng
Nhìn gánh hàng rong chợt em thương lắm
Người ở cạnh nhà, ngõ trước sân sau…

Thấm thoát bao ngày giờ đã xa nhau
Hương hoa bưởi còn vương đầy vai áo
Con tim em vẫn vô tư, khờ khạo
Chẳng khác ngày nào bé bỏng ngây ngô

Hoa bưởi như còn in dấu tuổi thơ
Nhưng thời gian không bao giờ trở lại
Anh đi rồi, là ra đi mãi mãi
Để chút hương thầm trong cánh hoa rơi…

Nâng nhẹ cành hoa, chạm khẽ bờ môi
Hít thật sâu cho những điều thầm kín
Mùa hoa bưởi còn biết bao kỷ niệm
Nắng đổ chan hòa trên phố tháng Ba….
Chưa phân loại
Uncategorized