Mùa Hè Tôi Kể

Tác giả: Tứ Phong

Tháng tư độ về
Gió thổi nhẹ nhõm
Man mát bầu xanh
Nắng chói chang chang
Ngành hào biển lộng
Lăn ngọn sóng vỗ
Xô hòn cù lao
Hải âu sải cánh.
Hướng thẳng phía Đông
Giữa trời bao la.
Những đoàn tàu cá
Đánh bắt xa ngơi
Chở chất đầy khoan
Chứa vô hải sản
Tươi sống giá bờ.
Tiếng ồn nội chợ
Rầm rỉ rõ to
Bất kể người nào
Điều đi buôn hàng
Tấp nập xá khách
Trên vùng đất cảng
Thường hay thanh bình.
Con sông chảy dài
Tên gọi Cà Ty
Hai bên dọc bờ
Trãi bến mũi đậu
Từng cây xanh lá
Cao ngọn nghiêng đầu.
Tháp kia công viên
Thế giới tuổi thơ
Thuở còn rong chơi
Đùa bỡn bợm nghịch.
Này ba chiếc cầu
Giống ngang đội ngũ
Kẹt lắm xe chạy
Ngày nào thế vậy?
Kìa là di tích
Bảo tàng Cụ Hồ
Là tấm gương soi
Sáng học đồng bào
Nhân danh Việt ta
Độc lập tự do
Hạnh phúc muôn nơi
Nhà nhà no ấm!
Và đây xin kể
Về các xóm khu...
Mùa này cánh diều
Vươn mình lượn ở
Vi vút không gian
Tận hưởng thú vị
Vẽ lên ký ức
Xáo niềm vui lạ.

24/3/2020
Chưa phân loại
Uncategorized