Mùa Hạ Cuối

Tác giả: Lưu Ngọc Đức

Mùa hạ cuối mình chia tay
Khúc hát chia ly lại cất lên
Tháng ngày chung lớp học vui cười
Giờ xin gửi lại vào trong ký ức
Mùa hạ cuối sao mà buồn đến thế
Lớp chúng mình xa nhau mãi phải ko bạn
Mùa hạ cuối tiếng ve kêu lặng lẽ
Chẳng rộn ràng như buổi đầu tới trường
Mùa hạ cuối bạn nhìn tôi tha thiết
Tôi khẽ giấu những tiếc nuối vào lòng
Mai này xa p có nhớ lớp nhớ tớ ko?
Năm tháng ấy mình cùng nhau nô đùa

Năm tháng ấy đã xa mãi rồi bạn tôi ơi

St: ích hậu - lộc hà - hà tĩnh 21/6/2016...
Gửi các bạn sắp xa lớp xa bạn bè..
Chưa phân loại
Uncategorized