Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Tiếng Chim Ngân

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

MỘT TIẾNG CHIM NGÂN

Dòng thơ buốt lạnh bởi ai nguyền
Đỉnh núi chân rừng vẫn dạo chuyên
Hứng khởi hành quân nghiền lũ giặc
Rình rang cưỡi sóng tỏ xâu quyền
Mong ngày rạng rỡ dân tình khỏe
Vọng buổi huy hoàng xã tắc nguyên
Mãi giục lòng tôi vì tổ quốc
Ngàn năm vững dạ trước mây huyền.

Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đã Trọn Hương Nồng
  • 22 Khúc - Huyệt Thời Gian
  • Con Nhớ Mẹ
  • Ta Về Tây Bắc Mùa Xuân
  • Giật Mình Khi Bay
  • Thương Thân
  • Lùa Đêm
  • Một Người
  • Sóng Gió Là Em
  • Chén Đắng
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Trăng Mây Nước
  • Chợt Nhớ Hôm Nào
  • Sự Đơn Điệu, Ngày Này Tiếp Ngày Kia
  • Mùa Xoan
  • Thơ Buồn Khóc Giữa Trần Gian
  • 28-anh Hùng Trịnh Văn Cấn
  • Sương Khói Ảo Huyền Chẳng Tạp Âm
  • Tự Do Là Gì? Vấn Đề Trong Tâm Trí Mình? Hay Sự Thỏa Mãn Trong Dục Vọng?
  • Dế Cồ Và Dế Ốc Tiêu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (629)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Donghoavang
  • Hoàng Hảo
  • Ọp Ẹp
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Nguyễn Thành Sáng
  • Phan Công Phúc
  • Trần Thùy Trân
  • Nguyễn Hoàng
  • Nguyễn Thành Tô
  • Kim Giang
©2026 - CungThuGian.com