Một Thoáng Mùa Đông

Tác giả: Phuong Vuong

Một Thoáng Mùa Đông

Thuở nào ta yêu đông về tha thiết
Mây quây quần, mây chẳng biết về đâu
Nhìn đôi ta bước nhẹ nhàng trên phố
Gió chẳng buồn bay đến phá thương yêu.

Rời xa nhau chiều nào còn nhung nhớ
Đêm đến rồi thầm gọi mãi tên nhau
Chỉ mong cho đêm dài mau ngắn lại
Yêu nhau nồng nàn, thương mãi người ơi.

Dòng thời gian đâu ví như nguồn suối
Nhấp nhô đầu nguồn êm ả cuối sông
Chuyện tình yêu không như ai mơ ước
Quanh co rồi sao bỗng bước qua nhanh.

Chiều muộn về mưa vẫn còn rơi mãi
Đông đã về sao mưa lại mãi rơi
Thu vội đi, để tình yêu nhạt nhẽo
Hàng mi buồn khéo gọi dòng lệ rơi.

Trời mùa đông mây buồn thương ai hỡi
Mây dịu dàng, mây hỏi tình đi đâu
Nhớ thương ai thuở nào còn yêu dấu
Mà bây giờ phai dấu hương tình xưa.

Phuong Vuong
Chưa phân loại
Uncategorized