Một Số Bài Thơ Hay Của Nhà Thơ Nguyễn Hùng

Tác giả: JB.Nguyễn Hùng

THÂN CỎ DẠI
Phận Nữ thân em biết mấy đường
Loài hoa cỏ dại ngại tơ vương
Hiền khô ngường ngượng chê chiều sớm
Nhút nhát rụt rè chịu gió sương
Mắc cỡ nhà nghèo hay khép kín
Ưu phiền tuổi nhỡ cúi xoè thương
Tình mong ngắt lấy coi chừng héo
Bạn quý dịu dàng đẹp khác thường
Nguyễn Hùng

THỔI HỒN VÀO TƯỢNG
Làm từ đất sét tạo nên thần.
Bắt nặn từng phần xuống tới chân.
Công nghệ kỷ càng thêm tượng đẹp.
Quy trình chặt chẽ bớt ngơ đần.
Thổi hồn hiện dáng nhờ thiên phú
Phủ bóng in hình bởi mọi ân.
Tín ngưỡng tôn thờ lòng họ kính.
Tâm linh sức sống ở tiền thân
Nguyễn Hùng

TÌM THỢ
Quyết chí tìm anh thợ sửa B (bờ)
Say sưa nếm được chuyện cùng THƠ
THẪN thờ xối xả bao ngày NGHẼN
ĐƠ cứng điên cuồng mấy bữa TRƠ
MẮT liệng, lần mò đêm thức TRẮNG
TAY đưa táy máy khó phai mờ.
Ngất ngư chẳng tách nơi tình nghĩa
Sung sướng không rời mạng lắm mơ!
Nguyễn Hùng

BỎ MẶC
Tổ chức thi đường sáng tác thơ
Nghe qua đã thấy có ai ngờ
Bày phơi trống trải hay là chán
Chuẩn bị đìu hiu chắc phải trơ
Nỡ để xuôi tay cho bụi bẩn
Sao đành nhắm mắt bỏ mặc nhơ
Khách mời cứ mãi toàn đưa đẩy
Mấy sếp đâu rồi, lại phỉnh phờ.
Nguyễn Hùng

ÁO DÀI TRUYỀN THỐNG
Phục sức tung bay chiếc áo ai
Việt Nam truyền thống mặc đồ dài
Dáng người uyển chuyển như đào liễu
Hình nữ đong đưa sánh trúc mai
Nét đẹp nước nhà hơn điện ngọc
Niềm vui trang sử tựa lâu đài
Tình yêu thế hệ càng thêm đượm
Bản sắc muôn đời chớ để phai

LƯNG CÒNG (NĐT)
Lưng còng xướng hoạ bởi vì ca
Gối mỏi cùng vui những bạn nhà
Cảm nhận lời thơ cần nghĩ mới
Âm hồi bút chữ ngại nhìn xa
Thanh nhàn bước thẳng không chờ rộng
Rảnh rỗi đi vòng lại quá đà
Giải trí ngôn từ nên hợp nghĩa
Chơi đùa ngữ vận cứ hành ta.
Nguyễn Hùng

8THÔI CHỜ
Thế là họ đợi bước sang sông.
Thực sự ngày mai mới lấy chồng.
Hò hẹn đâu còn, giờ ở chậu.
Nỉ non động mãi, mốt vào lồng.
Người chờ hạnh phúc thôi màng tới.
Bạn đặng duyên tình chẳng ngó trông.
Thuở ấy vườn chưa, không chịu thắm.
Chiều nay ván sẽ đóng thuyền hồng.

7 CÒN MƠ
Sầu mong ngóng đợi mãi chờ chồng
Nổi nhớ ra vào ngắm núi sông
Bóng sắc tô màu phơi nét lượn
Dung nhan nhạt phấn lộ khung lồng
Buồn cho tuổi trẻ bao phen thấy
Chỉ tiếc đôi mười tính bận trông
Nắng toả sân trường mơ áo trắng
Trăng khuya tiếng bạn gọi tim hồng..
Nguyễn Hùng

6 MÃI CÒN

Biển người bát ngát, nhớ thuyền xưa
Thời trẻ tung tăng với nổi miền
Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đó
Nước toé tung..., thích quá bạn ơi!

Trường xưa giờ còn bao bạn cũ
Khắc khoải trong tôi nổi nhớ sông
Ai gôm giúp bao ký ức cũ
Mãi còn in đậm thời gian ơi!
5AI NGỜ

Ai ngờ, rũ dạ cuốn cùng sông
Tiếng thở hồn đau tội đoá hồng
Dạo phố buông diều như gởi phận
Tan trường thả bạn để theo chồng
Ươm tình dạng trẻ bao cay đắng
Bỏ áo thư sinh hết mặn nồng
Trả lại cho người ngàn nổi nhớ
đâu Còn mặt nước suối mơ trông
Nguyễn Hùng

4GỢI NHỚ
Chiều nào ghé lại với dòng sông
Dĩ vãng tìm qua chuyện kén chồng
Chẳng biết cành xanh đem ép vở
không hay sắc thắm để vơi lồng.
Ân tình lặng níu mong bừng dậy
Nghĩa bạn âm thầm cứ đợi trông
Phượng nở mang buồn con trẻ hẹn
Ve kêu lắng nhớ tuổi thơ hồng.
Nguyễn Hùng

3CÁNH PHƯỢNG
Từ nay cách biệt mấy con sông
Kỷ niệm bên nhau chẳng phải chồng
Tình bạn ngây ngô yêu mới mộng
Thương thầy khắc khoải nói như lồng
Thơ xanh người gởi mơ hoài nhớ
Dòng chữ ai trao đợi mãi trông
Lưu bút ghi sâu hết cánh phượng
Chia tay giữ mãi một cành hồng
Nguyễn Hùng

2KHÚC NHẠC
Thế là lớp học cũng sang sông
Trước lúc mùa thi bút chất chồng
Kỷ niệm một thời như nhạc đệm
Thư xanh ngày ấy tựa không lồng
Trao nhau cánh phượng rồi hò hẹn
Chia sẻ trái me cứ ngóng trông
Bầu bạn thương hoài vì chữ sáng
Tuổi trò nhớ lắm bởi tình hồng
Nguyễn Hùng

1 ĐÒ XƯA
Đò xưa theo gió đợi bờ sông
Bạn cũ cùng mưa xếp lại chồng
Tuổi ngọc bên nhau dài ước muốn
Thầy cô tóc bạc mõi chờ trông
Ve kêu đàng ấy còn tháo lượn
Áo trắng giờ đây mới sổ lồng
Cuộc sống thăng trầm rời má phấn
Đời người sớm tối tựa hoa hồng
Nguyễn Hùng 2-5

2 QUÊ VĂN BA (Hoạ Nguyễn Hùng 5-5-2015)
Làng xóm “VĂN BA” đẹp bạn ơi!
Anh em Thi hữu hãy ca ngời
Bà con kháng chiến luôn xông tới
Lập nghiệp dựng xây quyết chẳng rời
Thật đáng khen quê nhà đổi mới
Làm sao chê đất mẹ nghèo tơi
Cát tường toả sáng tình phơi phới
Xã gốc rạng ngời thật chịu chơi.

3 NẾU MÀ (Hoạ Nguyễn Hùng 5-5-2015)
Nếu mà cùng ai đó
Đời đẹp, sống tự tin
Nếu mà cùng ý hợp
Đạt được biết bao điều

Nếu mà ta hiểu bạn
Tình chẳng bao giờ phai
Cuộc sống vui biết bao
Vì ta luôn có bạn

Nếu mà sống vị tha
Còn chi hờn với oán
Nếu mà sống vì nhau
Tất cả là hạnh phúc

1 DUYÊN HỜ (Hoạ Nguyễn Hùng 5-5-2015)
Chia tay lưu luyến buổi hè sang.
Cách biệt chiều nay sao vội vàng.
Kẻ ở người đi thêm khắc khoải
Ai về nghĩa đợi, khóc miên man.

Duyên hờ lỡ bạn mãi không tròn.
Tình nhỏ ơ thờ chẳng kết hôn
Tình muộn thôi đành em giã biệt.
Duyên nồng đã bỏ bóng vàng son
Chưa phân loại
Uncategorized