Một Nửa Mộng Đời

Tác giả: Mai Hương Trần

Chào em ! hoa nở tháng mười ,
Cho ta nhìn trộm dáng người buổi mai ,
Nụ hồng ta nhặt trên tay ,
Nâng niu từng cánh thương thay thủa nào .

Xin em một một nụ tình say ,
Ta về gối mộng đêm nay thẩn thờ .
Hóa ra một kiếp tình chờ ,
Hắt hiu ngày tháng hừng hờ trông mong .

Thương em một thủa má đào ,
Tương tư ngày đó em nào có hay .
Đêm về ta đếm vì sao ,
Xin se tơ nguyệt trời cao van nài .

Thương em môi nở miệng cười ,
Chắt chiu ngày tháng cho vừa thu qua .
Đã bao thu đổ lá vàng ,
Hay người duyên nợ phủ phàng truân chuyên .

Xin em môi ngọt tình nồng ,
Dẫu rằng ngày tháng bềnh bồng qua nhanh .
Cuối thu mây đổi màu hồng ,
Mơ em giấc ngủ say nồng còn đây !

Chào em ! hoa nở tháng mười ,
Xin em một nừa mộng đời chót yêu ……

Mai Hương Trần
Chưa phân loại
Uncategorized