Một Ngàn Năm Sau Cũng Rã Rời

Tác giả: Trần Minh Hiền

MỘT NGÀN NĂM SAU CŨNG RÃ RỜI
Em ngồi vẽ vầng trăng màu cổ tích
Nghe hư vô về ru điệu mơ hồ
Sao thảng thốt gió mưa ngày tịch mịch
Một ngàn năm sau cũng hững hờ

Đêm mầu nhiệm đêm vẽ hồn dang dở
Trong khung tranh của màu sắc lạ lùng
Dòng sông cạn trơ dòng không còn nhớ
Một ngàn năm sau cũng chập chùng

Mây vời vợi mây sà bên thung lũng
Làm bài thơ ướt sũng lá tơ vàng
Hoa chẳng nở biết ai còn làm nũng
Một ngàn năm sau cũng khẽ khàng

Mơ hạnh phúc giữa muôn hình vạn trạng
Bụi mù khơi về ngập cõi rối bời
Em vẫn biết học thuộc ngàn kinh tạng
Một ngàn năm sau cũng rã rời
Trần Minh Hiền Orlando ngày 17 tháng 12 năm 2016
MISERY
I am painting my soul by the color of misery
Are you understanding the sense of beauty
Time can go beyond the sense of controversy
Don't you know that the cloud can be cruelty
Trần Minh Hiền Orlando December 17, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized