Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Một Mình Vẫn Ổn

Tác giả: Hữu Anh

Cuối cùng thì tất cả cũng bỏ đi
Vạn vật xung quanh giờ chẳng con ai cả
Họ ra đi không ai nói từ giã
Đột ngột thế này nên cảm thấy cô đơn.

Nhưng có lẽ một mình sẽ tốt hơn
Vì trước kia cũng đã từng như thế
Nên có ai đến bên không phải dễ
Học cách làm quen ai đó ngay cạnh mình.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Người Thương Ta Khi Trẻ
  • Có Thứ Tình Yêu Được Gọi Là Bưông Tay
  • Anh Nhớ Em Người Yêu Ạ
  • Chuyến Tàu Tuổi Thơ
  • Anh Cứ Đi Đi
  • Viết Cho Người Con Gái Tôi Nợ Cái Nắm Tay (2)
  • Tôi Đi Tìm Em
  • Tớ Chọn Cho Mình- Đợi Cậu Đến Chung Đô
  • Leter For Mom
  • Chiều Hoàng Hôn
Thơ tương tự
  • Một Mình Vẫn Vui (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Cô Đơn Chiều Thu
  • Tiền & Nghĩa.
  • Anh Yêu
  • Đà Lạt Lập Xuân
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1723)
  • Sao Đời Vẫn Cứ Lao Đao 3
  • Hạnh Phúc Đầu Xuân
  • ++ Buồn Viễn Xứ ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 155++
  • Trăn Trở
  • Đám Cưới
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mỹ Linh
  • Trần Trọng Thức
  • Trà Bình
  • Hoàng Ngọc Đông
  • Huỳnh Thiên Thanh
  • Yêu Thoáng Qua 1986
  • Tương Phố
  • Nhất Lang Nguyễn Thành Sáng
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
©2025 - CungThuGian.com