Mộng Si

Tác giả: LLNT

Bước lang thang một chiều nắng hạ
Mắt thẹn thùng ngó vội bóng ai
Đôi mày dài bờ mi cong quá
Gợi chút buồn em cứ lướt vội qua
Môi em cười đôi đồng tiền lúm má
Không rượu nồng sao má cứ hây hây
Chút bỡ ngỡ giây phút bao chàng say
Anh khát khao khao khát đêm ngày
Được cùng em hờn vui mỗi tối
Mộng ngày dài kê đầu ấp gối
Dạo phố buồn có sánh bước cùng anh?
Dẫu biết rằng tình là chút mong manh
Anh tham lam vẫn mong em bên cạnh
Khi Đông sang con tim chớm lạnh
Bỗng có người sưởi ấm, chở che
Rồi đôi khi cùng em những ngày hè
Ta rong chơi thả hồn nơi biển vắng
Trời nhạt nhòa hông khô mùi nắng
Em ươm mầm nơi trống vắng tim anh
Anh ước rằng ngày đó tới nhanh
..... Vì đôi lần bỗng trở thành duyên nợ
Em dáng trần, kiều diễm quá nàng Thơ...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả