Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mỗi Nỗi Buồn Mang Một Tên Riêng

Tác giả: Phuongvu

(tặng em nguyetthao)

Nỗi buồn tên chẳng giống nhau,
Buồn mây hiu hắt,buồn ngâu dầm dề!

Buồn lang thang chẳng nơi về
Buồn cô đơn giữa bộn bề nhớ mong!

Mình là gì ơi mênh mông,
Yêu xanh xanh tái,yêu hồng hồng phai!

Tên buồn đã chẳng giống ai,
Về vui với tiếng thở dài bằng nhau.

phuongvu_210
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Ngày Giỗ Chúng Sinh
  • Thế Là Lỡ Thêm Buồn Vào Lưu Bút
  • Vui
  • Ban Mai Chợt Ngộ Ra Mình
  • Vẽ Mẹ Và Quê
  • Đợi Chờ
  • Giọt Sương Mồ Côi
  • Quê Ơi
  • Nương Tựa
  • Nguyện Cầu
Thơ tương tự
  • Mỗi Nỗi Buồn Mang Một Tên Riêng (Hiền Thảo)
  • Mỗi Nỗi Buồn Mang Một Tên Riêng (James Jee)
  • Mỗi Nỗi Buồn Mang Một Tên Riêng (Phuongvu)
Thơ bạn muốn xem
  • Vancouver
  • Bài Không Tên
  • Mong Đừng Ẩn Hiện
  • Cho Em Ngày Chủ Nhật
  • Ai Có Còn Nghe Bài Bát Bồi Hồi
  • Chuyện Lạ Có Thật
  • Đê Hèn, Vùng Biển
  • ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 212 ++ ++ Xuân Hội Ngộ ++
  • Đau
  • Ta Vẫn Cùng Em Nhận Vết Thương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiên Lý
  • Nhi Nguyên
  • Lệ Băng
  • Lưu Vũ Tích
  • Vĩnh Khanh
  • YÊU THOÁNG QUA
  • Trăng Quê
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
©2025 - CungThuGian.com