Mẹ Vì Con

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Mẹ cả đời lo toan mọi việc
Vì cháu con chẳng tiếc thân mình
Bao nhiêu vất vả hy sinh
Bao nhiêu gian khổ một mình mẹ mang

Mong cho con, đàng hoàng khôn lớn
Cùng bạn bè khắp chốn vui chơi
Mẹ cho con cả cuộc đời
Như ngàn tia sáng rạng ngời niềm tin

Dáng mẹ hiền còn in bóng mãi
Đẹp rạng ngời như mãi đôi mươi
Trên môi rạng rỡ nụ cười
Khi nhìn con trẻ thành người lớn khôn

Bao vất vả vùi chôn tuổi trẻ
Đã bao năm lặng lẽ nuôi con
Tấm thân mẹ đã héo mòn
Vì mong con trẻ lớn khôn lên người

Mẹ vẫn nở nụ cười trong nắng
Và trong mưa cũng chẳng nguôi ngoai
Vẫn là thương nhớ mong hoài
Mong cho con trẻ thành người tài danh.

HD 21h10 ngày o6 thang 11 năm 2015
Chưa phân loại
Uncategorized