Mẹ Tôi Ngày Xưa

Tác giả: HOANGHAI

. MẸ TÔI NGÀY XƯA

Người đời kiếm lợi tìm danh
Hơn thua được mất, mong manh vô thường
Mẹ tôi chỉ biết ruộng nương
Chân bùn tay lấm, yêu thương thật lòng.

Đời Mẹ chỉ một hoài mong
Nhà mình no ấm, hết lòng vì con
Dù cho xuống biển lên non
Dầm mưa giải nắng, sắt son tháng ngày.

Nghề nông vất vả đắng cay
Chân mòn gối mỏi, bàn tay chai sần
Còng lưng mưa nắng phơi thân
Vai sờn gánh nặng, ân cần thiết tha.

Nhà nghèo mắm muối dưa cà
Con đông ăn mặc, cũng là mối lo
Cha già Mẹ yếu gầy xo
Giêng hai thiếu hụt, đói no rã rời...

Tháng chín lá vàng chợt rơi
Cha đi bỏ Mẹ, kêu trời xót xa
Mười sáu năm... Mẹ cũng già
Theo Cha về với, Ông Ba Tổ Tiên.

Ngày nay con cháu thảo hiền
Tạ ơn Cha Mẹ, Tổ Tiên Ông Bà.

14.04.2023
HOANGHAI
Chưa phân loại
Uncategorized