Mẹ Là Niềm Rung Cảm Tuyệt Vời

Tác giả: Sương Anh

Mẹ muôn đời là câu thơ điệu nhạc
Là dòng sông êm trong mát khôn cùng
Là những khúc hát muôn đời bất tận
Cho con niềm sáng tác mãi không ngưng

Yêu làm sao nét gầy gò khổ cực
Vì thương con lao lực cũng không màng
Con vui khoẻ Mẹ ngập tràn hạnh phúc
Con ấm đầu Mẹ rưng rức trở trăn

Nhớ ngày xưa Mẹ cầm cây roi vọt
Tay giơ cao đánh khẽ sợ con đau
Những ngày mưa đường đi đầy trơn ướt
Quang gánh trên vai chẳng sợ dãi dầu

Công Mẹ nuôi con bao muà mưa nắng
Con trưởng thành thì Mẹ đã không còn
Thiên chức Mẹ nay đè đôi vai nặng
Hiểu ra rồi càng yêu qúy Mẹ hơn

Dòng chữ này xin kính dâng lên Mẹ
Trên trời cao mong Mẹ được thảnh thơi
Tấm lòng con xin nhận dùm cho nhé!
Mẹ trong con...là niềm rung cảm tuyệt vời

Sương Anh
Chưa phân loại
Uncategorized