Me Hiền Là Bài Thơ Hay Nhất

Tác giả: Trần Minh Hiền

ME HIỀN LÀ BÀI THƠ HAY NHẤT
Đêm lặng lẽ làm thơ tặng Mẹ
Người vì con vất vả một đời
Tóc Mẹ bạc, lưng còng, da nứt nẻ
Niệm Phật hàng ngày, không phút nghỉ ngơi

Mẹ thầm lặng hy sinh cho ngày mới
Cho gia đình, công việc, cháu con
Con của Mẹ già đầu còn dại
Mẹ cảm thông, tha thứ chẳng trách hờn

Mẹ là chén cơm ngon cho con lớn
Mẹ là lời ru cho con ngủ êm đềm
Mẹ là viên thuốc đắng cho con hết bệnh
Mẹ là đò đêm đưa con đến bến bờ

Con cầu nguyện Mẹ bên con mãi mãi
Mẹ là bình minh rực rỡ tuyệt vời
Mẹ dạy con tự tin không sợ hãi
Mẹ là bài thơ hay nhất mọi thời
Trần Minh Hiền Orlando ngày 26 tháng 8 năm 2019
MOM IS BEST POEM
You are the best poem of all time
Mom, you are the universe's prime
I pray for Mom stay with me forever to the end of time
You are the most wonderful for me to chime
Trần Minh Hiền Orlando August 26, 2019
Chưa phân loại
Uncategorized