Mẹ Gói Bánh Trưng

Tác giả: Minh Tuấn

bao năm dài tha phương
kỷ niệm đầy nhung nhớ
nỗi niềm hằng trăn trở
thương mãi đời tuổi thơ.

nhớ những mùa xuân xưa
chờ mẹ mua lá bánh
cho con cùng chị Hạnh
rửa lá ngoài bến sông.

con kiêu hãnh trong lòng
khi nhà mua lá sớm
ai nghèo mua lá muộn
để con thơ ngóng trông.

khi lá khô ngoài sân
con chuyên cần lau lá
gạo ánh màu trăng tỏa
đỗ vàng nhuộm nắng xuân.

mẹ tay sách chiếc mâm
tròn như trăng giữa tháng
trải lá xanh làm thảm
chuẩn bị gói bánh trưng.

bát gạo đầu làm gốc
đậu vàng óng làm nhân
thịt lợn đượm tình thân
phủ thêm lần gạo trắng

mẹ túm lá tay chặt
góc cạnh thật thăng bằng
quấn mấy sợi lạt dang
bánh chia hình đều đặn.

bánh to gói gần đủ
mẹ gói chục bánh con
chiếc nào cũng nhiều nhân.
thưởng phần người góp sức.

ơi tuổi thơ...hạnh phúc
có còn đến hôm nay
những đứa trẻ thơ ngây
chờ ngày mẹ gói bánh.

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized