Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mấy Mùa 2

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Quen em đã thoáng mấy mùa
Trong lòng sao thấy cay chua hiện ngoài
Thời gian phảng phất đâu nơi
Trao nhau cơn lạnh ngày vơi đêm thừa
Trao nhau tàu lá vàng thu
Đêm khuya thanh vắng hoang vu ngập phòng
Hỏi ai ai hiểu nỗi lòng
Nhớ ai ai biết trong lòng đôi hai

10:15 đêm 23.02.2013
ngồi nghĩ tới thời gian trôi qua
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Mây Mưa (Hồng Khắc Kim Mai)
  • Mấy Mùa (Bảo Cường)
  • Mây Mưa (Hồng Dương)
  • Mấy Mùa (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Mây Mùa Thu (Hồng Sang)
  • Mây Mùa Thu (Vũ Hoàng Chương)
  • Mây Mùa Thu (Nguyễn Văn Sanh)
  • Mây Mùa Thu (Hồng Dương)
  • Mây Mùa Thu (Đỗ Trung Quân)
  • Mây Mùa Thu (Hoàng Diệp)
Thơ bạn muốn xem
  • Trời Chớm Vào Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (677)
  • Dòng Lạnh Trên Trăng
  • Mẹ Bệnh Còn Vui
  • Cãi Lộn Với Con Tình Yêu
  • Gìa Cũ Xưa.
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 775.
  • Cảnh Đêm
  • Ly Tình Uống Cạn
  • Ta Ru Ta Một Đời...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
  • Lê Sáng
  • Trung Dũng
  • LÊ NGỌC DŨNG
  • KẻCôĐơn
  • Phạm Kiên
  • N.V.Nm
  • Lực
  • Triệu Hiển
©2025 - CungThuGian.com