Mây Hồng

Tác giả: Nguyên Đỗ

Mây Hồng rực rỡ cuối trời xa
Màu nắng thu sang ánh lụa là
Cành lá đong đưa từng lá rụng
Lá rơi xuống cội, lá bay xa

Mây Hồng đẹp quá sắc hồng tươi
Đôi má em vui khẽ mỉm cười
Sánh bước bên nhau em nhỏ nhẹ
Đừng cầm tay nhé bạn em cười

Mùa thu mây gió gợi hồn thơ
Giòng nước mênh mang chẳng bến bờ
Từng đám Mây Hồng bay lững thững
Trải dài vô tận giòng sông mơ

Mây Hồng mây trắng tuốt trên cao
Ngả nón nghiêng nghiêng cúi xuống chào
Mây nhớ chiều mai bay lại nhé
Cho hồn thơ thẩn giấc chiêm bao


Nguyên Đỗ
Chưa phân loại
Uncategorized