Màu Sắc Tâm Hồn

Tác giả: Trần Như Chuyên

Chẳng muốn treo tranh, phòng mãi rộng
Mây gió thăng hoa gợn sắc màu
Nắng khát ùa tâm hồn đùa nghịch
Lảnh ngón đàn rung lên chứa chan.

Giai điệu lạc hoàng hôn cỏ úa
Khúc hát chùm trên thung lũng xanh
Nghe rạo rực con tim bốc lửa
Tia sáng nào khơi phút mỏng manh.

Đêm vỡ mộng ngàn hương quế rụng
Mấy thuở trăng vào khoe vóc hoa
Sương khắc khoải đọng từ vạn dặm
Tinh tú ngân hà nhấp nháy xa.

Khóa lỏng bốn mùa lữ khách qua
Thấm thoắt thoi đưa bóng nhạt nhòa
Ải bắc rét về tê chót lưỡi
Thương mảnh trăng non nhuộm xế tà.

Dõi mắt nâng tầm cánh én bay
Xuân lỡ bước vào xuân có hay
Bàng bạc tình sương, bàng bạc lá
Mê mải nối lời nắng gió say.

Mải ngắm tự nhiên đang đổi thay
Trên tóc đa mang lớp bụi dày
Hơi thở gồ ghề thêm góc cạnh
Ta lỡ mắc vòng nợ trả vay…!

Trần Như Chuyên.
Chưa phân loại
Uncategorized