Mầu Nhiệm 04292020

Tác giả: Trần Minh Hiền

MẦU NHIỆM
(Hoạ bài thơ VÔ ĐỀ của Kim Ngân)
Ôi vì sao rụng xuống dòng sông
Hay ánh mắt ai khóc ngập lòng
Như tiếng dương cầm ru nhật nguyệt
Em là mầu nhiệm nỗi chờ mong

Ôi mùa xuân thắm lẻ và loi
Hay ý thơ ai vượt ý tôi
Như sóng đại dương làn gió nhẹ
Em là kỳ bí chẳng xa xa rời

Ôi giấc mơ xưa khắp đó đây
Hay làn liễu rũ quyện nước mây
Như hoa đồng nội hương nhè nhẹ
Em là man mác đẹp vườn cây

Ôi nàng tiên hỡi hãy chờ nhau
Hay đó chỉ là nỗi đớn đau
Như nỗi mơ hồ soi mặt nước
Em là sen thắm chẳng phai màu
Trần Minh Hiền Orlando ngày 29 tháng 4 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized