Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mắt Kính

Tác giả: ShinichiTN

Anh muốn nhìn em từ phía sau
Nghiêng nghiêng một góc khẽ ngẩng đầu
Mắt kính xa săm nhình sâu thẳm
Bâng khuâng lặng lẽ nghĩ về đâu

Bao la tầm mắt sau khuôn kính
Gom hết niềm vui cả nỗi sầu
Ở đó chúng mình nhìn một hướng
Anh muốn nhìn em từ phía sau

Shi*14/2/2018*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hương Quê
  • Mầu Áo Ấy
  • Mẹ Ơi Chẳng Thích Đâu
  • Cô Gái Của Ban Mai
  • Cảm Xúc Riêng!!!
  • Xuân Bính Thân
  • Ánh Mắt Fatima
  • Nếu Chúng Mình Cưới Nhau
  • Cơn Mưa Ngang Qua
  • Xuân Ất Mùi!
Thơ bạn muốn xem
  • Ngắm Mây
  • Những Lời Có Cánh
  • Bến Cũ Con Thuyền
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1779)
  • 118. Chỉ Là Sương Khói
  • Làm Dâu Quê Anh
  • Kinh Tình Yêu ...
  • Truyện Thơ: Tam Vĩ Hồ – Tập 42
  • Prélude Thất Tình 5
  • Về Miền Hoán Dụ 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cong Chinh(CH2)
  • Phùng Quang Thuận
  • Đặng Anh Tuấn
  • Trần Cao Hưng
  • Thu Hằng
  • Yên Nê
  • Minh Xuân
  • Bạch Cư Dị
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIMTHU)
  • Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)
©2026 - CungThuGian.com