Mầm Xuân

Tác giả: Trường Phong

Hạt bốn mùa lại chuyển mình dưới đất
Mầm non nẩy nở đêm qua, em ạ !
Bởi có giá đông, mưa thu, nắng hạ
Nên chồi xuân vươn nhựa sống tràn dâng

Nắng ban mai bừng sáng ánh tinh ngân
Bên nương cỏ bầy côn trùng mở cửa
Hai cánh bướm xòe khoe màu sặc sỡ
Gió rì rào nhẹ lướt ngọn mạ non

Em bất chợt, vén khoe gót chân son
Anh bỡ ngỡ, nhưng thấy lòng sướng lạ
Ôm đem về, lén tơ tưởng tối qua
Mơ hạnh phúc cuối đời màu tươi thắm

Sương đọng lệ, cánh hoa chờ nắng ấm
Trong mắt anh, em bắt gặp mùa xuân
Thú man dại em cởi trần, anh ngắm
Cả mùa xuân đang ôm trọn thân gầy

Lồng ngực vun, làn nhựa sống căng đầy
Bờ vai nhỏ, thon mềm như khiêu gợi
Nụ tầm xuân đỏ hỏn dáng gọi mời
Hồn hoang dại mân mê mầm xuân mới.
Chưa phân loại
Uncategorized