Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

458 - Lẻ Loi

Tác giả: Nguyễn Văn Thái

Mải mê trang website, đọc thơ
Quay ra trời đã lờ mờ sương rơi
Tưởng như có vợ lo rồi
Ngỡ ra ... biết đã xa tôi từ chiều
Vội vàng xuống bếp tìm niêu
Thấy nồi cơm nguội,
bữa chiều ...
lẻ loi.

22 - 10 - 2010*
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 563 - Lời Em
  • 742 - Đợi Em
  • 290 - Con Đi Học Xa
  • 474 - Vay Em Chút Tình
  • 708 - Không Đề
  • Thương
  • Nhớ Tình Xưa
  • 1195 - Sinh Nhật Hội Thơ
  • 308 - Cột Buồm
  • 122 - Xem Ảnh
Thơ tương tự
  • Lẻ Loi (Như Khuyên)
  • Lẻ Loi (Nguyễn Nhật Ánh)
  • Lẻ Loi (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Lẻ Loi (Trần Minh Hiền)
  • Le Lói (Nguyên Hữu)
  • Lẻ Loi (Thiên Ân)
  • Lẻ Loi (BS.Bạch Liên)
  • Lẻ Loi (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Lẻ Loi (Triều Sương)
  • Lẻ Loi (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiếng Chuông Chùa
  • Nét Buồn Mùa Thu
  • Nếu...
  • Con Đò Màu Dĩ Vãng
  • Dậy Xuân
  • Ngóng Bạn
  • Từ Em ...
  • Hương Bưởi Trái Vụ
  • Lúc Em Già
  • Thăm Một Vạt Rừng Ở Daknong
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đinh Ngọc
  • Nguyễn Đình Quyền
  • Tigon
  • Bùi Hữu Phúc
  • Tuán La Roja
  • Nhật Quỳnh
  • Thái Can
  • Kelangdu
  • Thương Hà
  • Dạ Sương
©2025 - CungThuGian.com