Lục Bát Không Tên

Tác giả: Chua Xong

Chiều buông sầu tím thiệp hồng
Được tin người ấy lấy chồng nơi xa
Gió đưa bụi chuối la đà
Tiếng ai còn hát mặn mà hồn quê
Sông sâu nước chảy thềm ghe
Lênh đênh trên sóng cơn mê u hoài
Hỏi đâu trăng tỏ hoa cười
Bướm ong ân ái gọi mời thân thương
Từ nay cách trở ngàn phương
Mây trôi bàng bạc yêu đương chốn nào
Chim bay vút cánh trời cao
Bóng hình mất hút rơi vào mênh mông
Nhìn trời ngắm đất bâng khuâng
Nỗi niềm héo úa theo chuông nhà thờ
Tương tư mái tóc nàng thơ
Thơm thơm mùi cỏ hững hờ xoã vai
Yêu sao dáng dấp trang đài
Xuân đông mấy độ miệt mài bên nhau
Tình ta lá đổ thu mầu
Nhớ em xóm đạo nguyện cầu trong tâm

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized