Lục Bát Con Khỉ

Tác giả: Vũ Khỉ

Bẻ câu lục bát làm hai
Câu ngắn chèo mũi, câu dài chèo hom
Chèo vô đám lá tối om?
Để trăng khỏi ghé mắt dòm tình... tang
Tình tang hổng phải tình tan
Muỗi như trấu vãi kêu ran bên mình
Nước ròng ghe bẹp trên sình
Nhóm lên chút lửa hôi rình khói un
Môi em đỏ quá muốn hun
Tóc em nhúm nhỏ cột thun đuôi gà
Dễ thương quá đó người ta...

* * *

Cây cau nở trắng trước nhà
Không hương, chỉ ngọt như là môi em?
Sớm mai rụng ngập bên thềm
Làm cho con bướm thòm thèm vị quen
Anh liều... làm bướm một phen
Hôn...lên môi ngọt! đường phèn!!! em ơi!
Cách nhà nửa khoảng trời thôi
Cây cau nghiêng lá ru lời nhắn yêu
Bao giờ cau trổ thật nhiều
Bao giờ cau trổ thật nhiều... có nhau...

* * *

Con cò mỏi cẳng đồng sâu
Gió lùa nách lá, một câu ru buồn
Mái chùa cong vút tiếng chuông
Xế rồi, nước cạn,
gác xuồng đợi ai
Bàn tay gầy quá, bàn tay
Chiếc đòn gánh nặng, đường dài em ơi
Kiếp cò hơn chục năm rồi
Xác xơ lặn lội không lời thở than
Chiều ơi
chầm chậm
đừng tan
Để em về kịp, đường làng mấp mô
Chưa phân loại
Uncategorized