Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lửa Và Than

Tác giả: Sa Mạc Riêng

Khói than nào vẫn âm thầm tỏa
Đốm lửa nào leo lét chẳng ngưng
Mỗi lúc than phừng lên hừng hực
Là khi lửa cháy sém trong lòng
Đám tro tàn tứ bề vây kín
Cố xoá đi bao dấu ái ân
Than nhớ quá quên ăn bỏ ngủ
Lửa đau nhiều giận gió hờn trăng.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Được Em Ăn
  • Tình Tứ
  • Cái Miệng
  • Ngủ Bên Chồng
  • Khóa Lòng
  • Khoảng Cách
  • Ngóng Chồng
  • Xuân Nay Ngại Ngần
  • Yêu Một Chiều
  • 16th Anniversary
Thơ bạn muốn xem
  • Bến Sông Thương Nhớ
  • Định Mệnh
  • Động Tĩnh
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1588)
  • Một Phút Ưu Tư
  • Anh Xin Mở Cửa Tâm Hồn
  • Mời Yêu
  • Ta Là Gì Của Nhau Sau Tất Cả
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (327)
  • Gọi Thầm Không Tên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TÙY PHONG
  • Dung Nguyên
  • Đình Nguyên
  • Đỗ Hồng (Dohuhong)
  • Bài Thơ Hay Chấm Com
  • Đỗ Hữu Tài
  • Nguyễn Ngọc René
  • Tô Công Minh
  • Bà Huyện Thanh Quan
  • Phan Cửu Long
©2025 - CungThuGian.com