Tác giả: LÒNG MẸ
LÒNG MẸ
Mẹ ngẩn ngơ nhìn giữa bến quê
Chiều mưa nước cuộn rẽ đôi bề
Con vừa đỗ đạt nồi cơm tế
Chúng vẫn chui lòn buổi tiệc phê
Cảnh gió đồng chao đào cội rễ
Phòng khuya bóng đảo gặp ông nghè
Đương thời chữ ít tiền vô kể
Ngẫm chuyện gian trần quá ủ ê ./.
Lê Cảnh Tiến 31/07/2017
Mẹ ngẩn ngơ nhìn giữa bến quê
Chiều mưa nước cuộn rẽ đôi bề
Con vừa đỗ đạt nồi cơm tế
Chúng vẫn chui lòn buổi tiệc phê
Cảnh gió đồng chao đào cội rễ
Phòng khuya bóng đảo gặp ông nghè
Đương thời chữ ít tiền vô kể
Ngẫm chuyện gian trần quá ủ ê ./.
Lê Cảnh Tiến 31/07/2017
Thơ tương tự
- Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
- Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
- Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
- Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
- Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
- Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
- Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
- Không Lời (Tĩnh An)
- Mắt Lá (Mường Mán)