Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Long Lanh 08042019

Tác giả: Trần Minh Hiền

LONG LANH
(Hoạ bài thơ Mong Manh của Phạm Tú)
Em đẹp vô cùng chẳng dám yêu
Mà nghe tim nhỏ ước mơ nhiều
Anh nơi xứ lạ còn hiu quạnh
Em ở xa vời có tịch liêu
Thơ thẩn anh nao lòng lãng đãng
Nhớ nhung anh hụt bước liêu xiêu
Em hiền như thể loài hoa dại
Em đẹp long lanh ánh nắng chiều
Trần Minh Hiền Orlando ngày 4 tháng 8 năm 2019
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas
  • Ông Táo Khổ Tâm
  • Mắt Huyền Rưng Rưng
  • Đôi Khi
  • Anh Ngồi Đợi Đến Bình Minh Thức Giấc
  • Dặt Dìu Réo Rắt Vấn Vương
  • Anh Luôn Mong Nhớ Người Yêu
  • Thơ Viết Từ Chiêm Bao
  • Khắc Khoải Đớn Đau Khờ Khạo Rã Rời
  • Mừng Sinh Nhật Hoạ Sĩ Lê Thuý Vinh
Thơ tương tự
  • Long Lanh (Trần Minh Hiền)
  • Long Lanh Hạt Tình (KIM MINH CHÂU NAM)
  • Lóng Lánh Nằm Đây (Nguyễn Thành Sáng)
  • Lóng Lánh Thần Tiên Lấp Lánh Cơ Đồ (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Bơ Vơ
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (97)
  • Rượu Cạn
  • Héo Hắt
  • Ánh Chiều Vàng
  • Ta Khát Thèm.
  • Mênh Mang Loài Người
  • Cam Phận
  • Không Còn Giấc Mơ
  • Tiếc Thay Thời Đời Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Đăng Khoa
  • Diệp Minh Tuyền
  • Xuân Bình
  • Trí Minh
  • Diêu Linh
  • Thanh Trắc Nguyễn Văn
  • Vũ Vệt Hùng
  • Nguyễn Thùy Dương
  • Hai Lúa
  • Phan Anh Dũng
©2025 - CungThuGian.com