Lời Thề Không Hồi Đáp ( Stlb )

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

LỜI THỀ KHÔNG HỒI ĐÁP
( Stlb )
THỀ NON HẸN BIỂN LÀM GÌ
ĐỂ RỒI GIẬN DỖI CHIA LY ĐÔI ĐƯỜNG

THỀ chi nữa bây giờ lỡ hẹn
NON nớt vì chẳng vẹn tình duyên
HẸN em chốn cũ mạn thuyền
BIỂN như nổi dận thuyền quyên đã chìm.

LÀM đôi lứa xa nghìn vạn dặm
GÌ nữa đây tình thẳm xa rồi
ĐỂ anh lạc lõng đơn côi
RỒI nhung nhớ mãi không thôi chạnh lòng.

GIẬN trong dạ mà không thể nói
DỖI trong tim len lỏi giấc nồng
CHIA đôi một nửa dòng sông
LY tan nghĩa vợ tình chồng vấn vương.

ĐÔI dòng lệ úa hường khóe mắt
ĐƯỜNG chia rồi bước ngoặt quay đi
THỀ NON HẸN BIỂN LÀM GÌ
ĐỂ RỒI GIẬN DỖI CHIA LY ĐÔI ĐƯỜNG.
____
THƠ: LÊ NGỌC DŨNG
Chưa phân loại
Uncategorized