Lỗi Phận

Tác giả: Phạm Thái Vinh

LỖI PHẬN
( Thuận Nghịch Độc )
****
Em về nghĩ lại quá buồn anh
Để xót hồn thơ nẫu phận mành
Thềm ngập đắng cay ngàn khổ trỗi
Ngõ đầy chua chát vạn hờn sanh
Thêm sầu cảnh ái ân tàn lỡ
Nhỏ lệ tình duyên nghĩa héo đành
Rèm kín phủ đang còn dỗi giận
Em về nghĩ lại quá buồn anh
*
Anh buồn quá lại nghĩ về em
Giận dỗi còn đang phủ kín rèm
Đành héo nghĩa duyên tình lệ nhỏ
Lỡ tàn ân ái cảnh sầu thêm
Sanh hờn vạn chát chua đầy ngõ
Trỗi khổ ngàn cay đắng ngập thềm
Mành phận nẫu thơ hồn xót để
Anh buồn quá lại nghĩ về em
***
22/04/2016
Phạm Thái Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized