Tác giả: Dũng Lê Ngọc
    
    
      LỜI NÓI KHI XƯA 
Những hạt mưa buồn cứ thoảng rơi
Chiều đông lạnh giá chẳng quên lời
Xin làm ngọn gió mang tình khởi
Muốn để cung đàn nhặt nghĩa khơi
Chẳng giận hờn nhau dù đẫm sóng
Và xây đắp mộng dẫu tanh trời
Thiên đường hạnh phúc ai còn giỡn
Một kiếp yên bình cũng giảm vơi !
Lê Ngọc Dũng
    
    
    
    Những hạt mưa buồn cứ thoảng rơi
Chiều đông lạnh giá chẳng quên lời
Xin làm ngọn gió mang tình khởi
Muốn để cung đàn nhặt nghĩa khơi
Chẳng giận hờn nhau dù đẫm sóng
Và xây đắp mộng dẫu tanh trời
Thiên đường hạnh phúc ai còn giỡn
Một kiếp yên bình cũng giảm vơi !
Lê Ngọc Dũng