Lời Hứa Chưa Thực Hiện !

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Con đã nợ ông một lời hứa rồi
Nay quá muộn để thực hiện ông ơi!
Ông đã ra đi thoát khỏi trần đời
Một cảm giác buồn len lỏi tâm con

Những kỷ niệm ngày chăm ông vẫn còn
Con nhớ lắm những ngày đến chăm nom
Nhớ nét mặt, nụ cười dáng đi khòm
Ông thường nói: con là động lực sống

Mang đến niềm vui lấp đầy khoảng trống
Nụ cười của con hạnh phúc đời ông
Được thấy con là ngày ấy màu hồng
Ông chỉ muốn được có con bên cạnh

Ngày mùa đông đôi bàn tay con lạnh
Ông nắm tay truyền hơi ấm cho con.
--------Và ông nói:
"tay con lạnh nhưng trái tim mãi còn
Người tay lạnh thì trái tim sẽ nóng"

Nhưng không ngờ thời gian trôi nhanh chóng
Lời hứa với ông, con không làm tròn
Con đã để ông trông ngóng mỏi mòn
Vì không nghĩ ông ra đi vội vã

Nên con nhủ lòng từ từ cái đã
Trước sau gì con cũng ghé thăm ông
Giờ muộn rồi chỉ mong ông cảm thông
Viết đến đây sao mắt con cay quá

Lời thất hứa làm Sao con tẩy xóa
Nghĩ đến ông càng thấy mình có lỗi
Chỉ mong ông đừng buồn con kẻo tội
Ở gian trần con cầu nguyện cho ông

Trước mặt Chúa để ông sớm lập công
Để ông sớm về hưởng nhan Thánh Chúa
Để mỗi ngày nhìn Thiên Thần nhảy múa
Cùng hát ca thờ lạy Đức Chúa Trời

Khuong Thuy Phung ( ngày 29/5-2017 viết tặng 1 người đã mãi ra đi
Chưa phân loại
Uncategorized