Lịm Giấc Trời Khuya Ngày Tháng U Hoài

Tác giả: Trần Minh Hiền

LỊM GIẤC TRỜI KHUYA NGÀY THÁNG U HOÀI
Anh ngồi vẽ lá hoa mùa đông lạnh
Mùa Giáng Sinh lại đến gian trần
Đêm lặng lẽ tiếng khóc miền góc cạnh
Mây gió trùng khơi bờ bến ngại ngần

Đêm quạnh quẽ đêm dài bất tận
Ngày mong manh ngày ngắn vô cùng
Tiếng chim hót mơ hồ thời vận
Bão gió mười hai vội vã chập chùng

Biển đã cạn sao hồn mình ngập úng
Rừng núi phù du hờ hững sông hồ
Trăng đã khóc cho mặt trời xưng tụng
Vì sao rơi từ xa thẳm xô bồ

Mưa đẫm lệ ướt dầm như tuyệt lộ
Hiu hắt đơn côi phòng vắng lạc loài
Mơ một khúc ca tình hội ngộ
Lịm giấc trời khuya ngày tháng u hoài
trần minh hiền orlando ngày 18 tháng 12 năm 2014
PERSEVERANCE
We're going to light up the sky
Love is shy and I know why
You don't want to lose your confidence
So, keep praying and we'll be perseverance
trần minh hiền orlando December 18, 2014
Chưa phân loại
Uncategorized