Lầu Chuông Và Cánh Chim Nhỏ

Tác giả: Cô Lái Đò

Cha là lầu chuông gỗ
Con là cánh chim nhỏ
Khi biển đời bão gió
Con có chỗ nghỉ chân

Con ước mơ bao lần
Về lầu chuông xây tổ
Để nghe lầu chuông gỗ
Phổ nhạc bên giáo đường
Để nghe lầu chuông gỗ
Phổ tình khúc yêu thương

Sương rơi trên đồi sim
Những rừng chiều hoang tím
Đưa con vào cô đơn
Con giang cánh bay tìm
Mà cánh con quá nhỏ
Hạnh phúc vẫn mù khơi
Giữa vùng trời bao la

Những chiều mưa nhạt nhoà
Mưa làm con ướt cánh
Con biết bay về đâu
Trong khoảng trời hiu quạnh

Đôi cánh con mỏng manh
Những chiều buồn mưa sa
Mưa rừng cây ướt lá
Bên khu đồi lặng thinh
Con chỉ có một mình
Con chẳng sao bay nổi
Vì quá đỗi đơn côi

Con ước mơ bao lần
Về lầu chuông xây tổ
Cho đời bớt đau khổ
Con ước mơ bao lần
Về lầu chuông ẩn náu
Cho đời nhẹ cô đơn
Chưa phân loại
Uncategorized