Lặng Nhìn Mùa Xuân

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

LẶNG NHÌN MÙA XUÂN

Con mừng lắm ngày quay về gặp mẹ
Cái gió xuân trước thềm
Kéo võng đung đưa
Cháu say giấc ngủ

Bình minh
Rơm rạ
Tiếng gà
Không gian yên tĩnh quê nhà có hay
Mẹ tôi !
Lóm khóm , trâu cày
Bùn dơ xám xịt bám đầy má , môi

Bố tôi hàm răng nâu nhoẻn miệng
Đôi mắt mèo vạc
Chống nạnh nhìn ra
Lưng trần quần xắn nhẩm nha
Đốt nhanh điếu thuốc
Lệ sa khói tàn

Bao la biển trời
Bao la rừng núi Tôi yêu
Con đò , lạch nước, cánh diều nhấp nhô

Chẳng cần những lý lẽ
Khuất cả bụi khói xe
Hương cốm thơm nức nở
Yêu thương quá những lần ôm của mẹ
Ấm áp lòng khi giọng nói cha vang
Ơi quê hương Nam Đàn
Bờ tre dốc núi nồng nàn mến thương.

1/1/2019
Tg : Lê Ngọc Dũng
Chưa phân loại
Uncategorized