Lãng Lờ

Tác giả: Tlan Mưa

có nhửng giấc mơ đêm trường nhớ nhớ
có nhửng đêm dài , giá lạnh lầm khâu
như ai long đông tựa gió tựa chiều
tựa vầng mưa đổ , từng mùa lập đông
dòng sông sương phủ lâng lờ mây trôi
như thuyền neo giửa sống trời riêng mang
thương thai nhửng lá tiêu diêu đợi chờ
trôi bồng thân thiết bao điều thằm mơ
bến bờ lá đổ vào thơ thu tàn
ngoài kia trăng xế, đời ru đắm chìm
không gian bao nẻo tuôn tràn ly tan
tình thơ hoa trắng hương nồng ngất ngây
hởi thiên thu sang bờ lau cát trắng
trẻ - già, ngày tháng đông đưa nghẹn ngào
như say , rượu tuyệt đào, cay hoang dã
bởi ưu tư động tụ não ở người
cam muối ngọt ngọt, ngon ngon, phan phất
ngôn ngử bồi hồi , miệng nút , nước cam
ngôn ngử nổi trôi, chập chởn , cô liêu
phan ăn củ ngọ, trong chiều , trong khuya
cắn phấn, kêu kêu ăn nè , ăn nè


January 18, 2017

Wednesday
Chưa phân loại
Uncategorized