Lặng Lẽ Một Niềm Thương

Tác giả: Hoa Thuỷ Vu

LẶNG LẼ MỘT NIỀM THƯƠNG

( viết cho những dấu chấm hỏi )

Đã biết
Lòng em "bao la , sâu như biển cả " ...
Nên không yêu đương
như mây hẹn gió non thề
Dù xuân vội đi ,hạ đến , thu , đông về
Lớp sóng chân tình giữa bốn bề vẫn lặng

Người có thấy ánh từ bi trong mắt nắng ...
Rọi thấu đời cô liêu ...
hong ấm đêm mưa qua ...
Thì có cần chi ôm ấp mộng sơn hà
Tâm lay động tâm
muộn mùa
hoa lòng vẫn nở

Còn sót lại đây
vầng trăng treo nghiêng bến lỡ
Điệp khúc thương xa lưu luyến vọng gọi tim
Xin được chắt chiu niềm gởi trong những giọt mềm ...
Của nhật -nguyệt
của lương duyên
của người
qua từng bài thơ đẹp

Hoa Thuỷ Vu 18/03/17
Chưa phân loại
Uncategorized