Lại Ngồi Mong

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Hết xuân rồi lại ngồi mong
Một năm thơ thẩn xuôi vần trôi qua
Nhớ nhau lòng thấy đong đưa
Tiếng lòng thương nhớ như thừa từng đêm
Biết sao ngồi tới đêm rèm 
Sao trời cứ vẽ bóng em trong lòng 
Gợn bao lòng nhớ lòng mong
Đêm về xao xuyến ngồi trông cuối trời
Lời yêu lời nhớ cầu mai
Xa nhau mới biết đêm ngày buồn tâm
Yêu thương như lén gọi thầm
Chợt choàng đêm vắng bao lần cầu xin
Xa nhau nghĩ tới người tình
Xa nhau mới biết một mình bơ vơ

         11.00 đêm 04.03.2018
     Xa nhau nghĩ tới người tình
Chưa phân loại
Uncategorized