Lá Chuyển Mùa

Tác giả: Thơ Của Hoài Lộc

NHỮNG BỨC TÌNH THƠ ...

LÁ CHUYỂN MÙA ...

Lá chuyển sang mùa em ở đâu ?..
Có làm em rơi giọt lệ sầu !...
Và---chiều nhạt nắng ...em có khóc ?
Hay gió thu làm ...mắt em đau !...

Lá rụng nao nao ...nghẹn ưu phiền ...
Trong nắng vàng thu rụng cuối hiên ...
Từ độ ...dỗi hờn ...cơn hiu hắt ...
Nghe niềm xa ngái mãi truân chuyên ...

Đã chuyển qua đông những lá vàng ...
Thì thôi đừng nói chuyện sang ngang ...
Mưa rơi dằng dặc ...thâm màu áo !
Xô đẩy bèo trôi dạt ...muộn màng ...

Thu đi để lại... dư âm cũ...
Kỷ niệm vơi đầy những nhớ mong ...
Đắng chát bờ môi ...tình gậm nhấm ...
Chuyện lòng như gió lạnh mênh mông !...

Người về cố quận... có buồn không ?...
Trăm năm hạnh phúc ...phút tương đồng !...
Có biết ai kia đang đứng đợi !...
Nhặt lá thu vàng ...rụng cuối đông ! ?...

HOÀI LỘC
5/4/2018

*** Bài nấy đã đăng trong tập thơ **HƯƠNG THỜI GIAN ** Nhà xuất bản ĐỒNG NAI .2018 ***
Chưa phân loại
Uncategorized