Kiếp Này

Tác giả: Dương Thị Thanh Vi

KIẾP NÀY

Kiếp này không trọn vẹn kiếp tu
Cuộc đời quá nhiều nỗi phù du
Như cánh hoa kia không nguyên vẹn
Cánh dập tả tơi giọt mưa đời

Kiếp này không trọn vẹn kiếp tu
Mắt buồn như lá rụng mùa thu
Phải trong đôi mắt mùa thu ấy
Một mảnh tình buồn vỡ chẳng tan

Dẫu biết ngày mai thật phũ phàng
Người đi thay áo rẽ sang ngang
Chút ngày yêu ấy người quẳng lại
Một mảnh tình buồn vẫn cứ mang

Sáng nay con đến thật khẽ khàng
Chắp tay lạy Mẹ mắt chứa chan
Vẫn biết trần gian là cõi tạm
Xin cho lòng con bớt nát tan

Kiếp này không trọn vẹn kiếp tu
Cõi trần quá nhiều nỗi ưu tư
Chẳng phải bồng lai hay tiên cảnh
Yêu người nhiều lắm chẳng thể tu


Vi Dương 01-04-2015
Chưa phân loại
Uncategorized