Kỉ Niệm

Tác giả: Khánh Quỳnh

Nụ tình em gửi trao anh
Sao anh chẳng nhận mà đành vất đi
Nhìn hoa lệ ứa hoen mi
Thôi đành góp lấy những gì còn đây

Thư tình bút giấy trao tay
Lời yêu trong gió heo may vẫn còn
Bên giàn Thiên lý, Vĩ, Xoan
Ngày nào mộng ước Phượng Loan xum vầy

Vẫn còn hương thoảng đâu đây
Ngọc lan ngào ngạt ngất ngây cả lòng
Đưa tay ngắt nhẹ cánh hồng
Nhớ thời chung lớp ai trồng cây Si

Trên đường hai lối Xuyến Chi (1)
Cũng vừa náo nức hội thi đến mùa
Tặng em mấy quả me chua
Làm quà vì bởi Ai thua oản tù (2)
Giờ đang tiết đổi sang Thu
Mùa Hè vội vả chạy u vào vườn
Lắng nghe lá rụng vàng ươm
Đâu đây còn thoảng mùi thơm hương tình

Thôi rồi Người đã quên mình
Em về ấp ủ bóng hình từ đây.

Khánh Quỳnh
__________________________________
(1) Tên một loài hoa cúc - (2) Đánh tù tì...
Chưa phân loại
Uncategorized